Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin? P2

Những đặc điểm của con trai IT mà con gái không nên yêu, Yêu vào là các bạn bị các bạn gái ghen tỵ đó

Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin? P2

11. Hắn ta lương cao

Cuộc sống của mình tuy không giàu có nhưng không phải lo lắng nhiều về tiền nong.  Mình cố gắng làm như thế nào thì lương cũng không bằng hắn. Đó là chưa kể các khoản dự án làm thêm mà hắn nhận. Mình muốn lương mình cao hơn để ra mặt, nhưng xem chừng khó quá. Hắn nói chuyện thì dùng USD. Mình nói chỉ dùng triệu đồng. Lương 1 IT khá sau 5 năm ra trường cũng phải 1000$. 

12. Hắn ta hay nhường người yêu

Có những lần, mình biết mình sai rành rành. Nhưng con gái mà, mình vẫn gân cổ để cãi. Thế là hắn ta cũng chịu thua. Sau khi nguôi giận, mình hỏi lại sao em sai mà anh cứ nhận anh sai là sao? Em là người yêu của anh mà. Không nhường em thì nhường ai. Hắn nói thế làm mình cảm thấy ăn năn, hối hận. Làm mình không dám quá đà

Hắn ta thích xem phim hành động nhưng mình thích phim tình cảm. Nhưng mỗi lần đi xem tình cảm, mặt hắn vẫn tươi roi rói.  Chả hiểu sao, những  hắn hay nhường mình thế biết!

13. Hắn ta rộng lượng và có sự bao dung rộng lớn

Có những chuyện mình tưởng hắn sẽ nhớ lâu. Nhưng không phải, chỉ hôm sau là đã quên rồi. Có tức hay giận mình  thì tối đa cũng được vài tiếng đồng hồ. Mình muốn người yêu của mình giận lâu lâu 1 chút cũng không được. 

Có những người bạn chơi xấu hắn, nhưng hắn ta cũng không trả thù hay nhớ dai, nhớ kỹ. Hắn bảo không cần thiết phải như thế. Không chơi với người kia là được rồi.

14. Hắn ta nhiệt tình

Mình mà nhờ hắn làm cái gì là luôn nhận được cái gật đầu. Đã thế làm luôn đến nơi đến chốn. Không phải dạng qua quýt cho xong. Có lần khuya rồi, máy tính hỏng mà mình có bài báo cáo quan trọng. Kêu hắn sang sửa. Đường thì xa xa, trời mưa mưa thế mà hắn ta cũng qua. Thật bó tay

Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin? P2

15. Hắn ta có ít bạn

Bạn của hắn chẳng nhiều gì hết. Chỉ có mấy người. Tuy nhiên, mấy người bạn của hắn, ông nào cũng chất. Hắn bảo, bạn bè cần gì nhiều, nhiều chỉ tội mất thời gian chém gió vô bỏ. Thà ít những chân thành còn tốt hơn. Hình như hắn ta nói đúng. Mấy người bạn của hắn thấy ông nào cũng tốt bụng. Đã thế mình còn thấy họ toàn người giàu mới chết chứ. Không phải mình hám giàu đâu nha. Mình chỉ nói lên từ kinh nghiệm của mình thôi

16. Hắn đối xử với bố mẹ người yêu thật chán

Người ta nói, đối với rể: bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ luôn có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, mình thấy hắn đối xử với bố mẹ mình chẳng khác gì bố mẹ hắn. Mình cảm nhận được: tình cảm của hắn xuất phát từ tấm lòng chứ không phải để đẹp mặt. Bố mẹ mình cũng khen hắn nhiều lắm. Đôi lúc, điều đólàm mình phát ghen. Không khen con gái mà lại đi khen con người ta. Mình hỏi hắn: tại sao anh  lại đối xử tốt với bố mẹ em như vậy? Hắn chỉ cười và chưa bao giờ trả lời

17. Hắn làm mất tính "nghiện công nghệ của người yêu"

Mình không phải dân công nghệ nhưng lại rất thích dùng đồ công nghệ. Điện thoại , Ipad cảm giác như không thể tách rời. Một ngày, mình lướt FB, xem tin tức, video rất nhiều. Đến cả lúc trước khi đi ngủ mình cũng kè kè cái điện thoại. Ấy vậy mà từ khi yêu hắn. Mình đã giảm hẳn sự phụ thuộc vào công nghệ. Thật khác với ý nghĩ của mình. Dân IT phải dùng công nghệ nhiều chứ. Nhưng thực tế không phải vậy. Họ là những người biết điều tiết và kiểm soát mức độ sử dụng công nghệ.

18. Hắn ta có tư tưởng lớn

Mình tạm thời hài lòng với cuộc sống gia đình – không giàu có nhưng cũng đầy đủ. Còn hắn ta thì không. Hắn nói, anh mong muốn mình phải làm một cái gì đó giúp cho xã hội. Mình cảm thấy như hắn có trách nhiệm với xã hội hay sao ấy.  Nhiều đêm, mình thấy hắn mày mò viết các ứng dụng, các phần mềm: làm sao để giải quyết tắc đường, làm sao để người dùng tạo video nhanh nhất…Hắn nói, mong muốn đất nước phát triển. Hắn nói phải làm được cái gì đó để giúp dân mình đỡ khổ. Kỳ lạ, lo cho cuộc sống của mình được rồi. Lo gì lắm thế

19. Nói đến chuyện du lịch với hắn thật chán

Ở thành phố, những quán café nào đẹp hắn đều biết. Mình cố gắng tìm những quán gây bất ngờ cho hắn nhưng đều thất bại. Đi lịch mà mình phải ngồi chọn cả tuần. Căn bản những chỗ nào đẹp thì bọn mình đều đi rồi. Từ Sapa , Hà Giang cho đến miền Tây, Cà Mau đến Vinpearl bọn mình đều đi hết. Đi  nước ngoài thì hiện tại chưa có điều kiện.  Để tìm được địa điểm mới, để đi thật khó. Từ khi yêu hắn, bọn mình đã đi du lịch quá nhiều nơi rồi

Các bạn gái không nên yêu con trai ngành IT, công nghệ thông tin? P2

 

Con trai IT chán vậy đó các bạn, mình đã lỡ yêu rồi thì không biết làm thế nào. Nhưng nếu các bạn đang trong quá trình lựa chọn, mình khuyên các bạn đừng yêu chàng IT nhé. Yêu rồi thường tự hào, khoe khoang, kể lể với bạn bè. Như vậy, bạn sẽ bị mọi người ghen tỵ đó. Bọn mình là con gái mà, có gì hạnh phúc không kể mới là chuyện lạ

Xem phần 1

Từ khóa tìm kiếm: tính cách IT, Tính cách con trai IT, con gái nên yêu IT

Bình luận

Xem thêm những bài khác

Đang cập nhật dữ liệu...