Những stt hay, sâu lắng về chủ đề lời phật dạy trên Facebook
Bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại những lời phật dạy ý nghĩa nhất, chân lý nhất. Giữa bộn bè cuộc sống, giữa sự bon chen của đời thường đôi lúc hãy dành cho mình 1 khoảng sâu lắng. Để từ đó suy ngẫm và cảm nhận. Đừng để bản thân bị cuốn đi bởi sự hối hả của dòng đời.
Phật dạy kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.
Có những điều nho nhỏ có thể giúp ta an nhiên hơn
1. Tĩnh: Nói ít một chút, lắng nghe nhiều một chút.
2. Chậm: Làm việc chắc chắn, không vội không gấp !.
3. Nhẫn: Đối mặt với bất công, không phẫn nộ, không thể hiện, nhẫn nhượng là Trí Tuệ.
4. Nhượng: Lùi một bước, biển rộng trời cao.
5. Đạm: Tất cả đều nên xem nhẹ một chút, có nhiều sự tình theo thời gian sẽ biến thành mây khói.
6. Bình: Là bình tĩnh là bình thản
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cuộc đời như dòng chảy
Ghé qua rồi lại đi
Có gì đâu vĩnh cửu
Ta buồn đau làm gì.
Cứ ôm hoài sầu hận
Chỉ khiến mình ta đau
Người vẫn cười hể hả
Còn ta tóc bạc đầu.
Cuộc đời này buồn lắm
Đừng tiết kiệm nụ cười
Sống từ hòa cởi mở
Đón thanh bình muôn nơi ...!
--------------------------------------
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ.
A Di Đà Phật.
Từ là tâm chẳng sân si
Bi là thương hết không vì một ai..
Hỉ là vui vẻ hài hòa
Xả là xóa hết đắng cay vui buồn.
A Di Đà Phật.
Vạn sự khởi từ tâm "12 duyên lành trong cuộc sống"
1 - Được sinh ra trong một gia đình tử tế, đàng hoàng, trong sạch, thanh liêm.
2 - Được bố mẹ để lại cho của cải.
3 - Có sức khỏe tốt và được nuôi ăn học đến nơi đến chốn.
4 - Được gặp thầy hiền, bạn tốt.
5 - Được làm công việc chân chính (chánh nghiệp) mà mình yêu thích.
6 - Được làm việc trong môi trường trong lành.
7 - Gặp được người bạn đời chung thủy và thuận vợ thuận chồng.
8 - Sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, có tư chất thông minh, hiền thảo.
9 - Biết đi chùa lễ Phật, biết nương tựa vào Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng).
10 - Gặp được các bậc minh sư chỉ cho con đường Chính pháp mà tu.
11 - Quy tụ được các đạo hữu cùng chí hướng, mộ đạo và biết sống hòa ái, yêu thương.
12 - Biết làm việc phước đức, giúp người, giúp đời.
Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!
Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên
Bất cầu bất khổ..!!!
Sống Linh Hoạt
* Người ta biết lắng nghe nhau là vì thấu hiểu, thấu hiểu mới thương, hiểu và thương phát xuất từ sự quan tâm sâu lắng.
* Đôi khi người ta chỉ thích nói lời chân thật từ tâm mà không thích nói nhiều, bởi có khi nói nhiều cũng không phải là thật lòng.
* Khi bạn không xem mình quan trọng là lúc cái tôi đã được uốn nắn phần nào, cũng là lúc bạn dễ dàng lắng nghe người khác nói.
* Học Phật là nguồn kiến thức không ngừng nâng cao trình độ tâm linh. Thực hành theo lời Phật dạy, áp dụng vào đời sống, chắc chắn bạn sẽ gặt hái nhiều lợi ích.
* Tập tư duy chơn chánh làm cho đầu óc thêm nhạy bén, linh hoạt.
* Ngày sau hạnh phúc hay đau khổ, đều bắt nguồn từ tư duy và hành động của những ngày đã qua.
* Sự cố gắng, là một ngày mới thêm một ngày sống tốt. ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua, mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn 1 chút.
* Xã hội đua đòi cuộc sống vật chất đẳng cấp để chứng tỏ tôi vượt trội hơn anh. Người biết tu Phật chỉ thích hướng về tâm thanh tịnh và trí tuệ ngày càng nâng cao .
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhịn để chịu đựng đắng cay .
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình .
Nhịn để cho dạ được minh.
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên .
Nhịn để nghe một lời khuyên.
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn .
Nhịn để kiên trì bền gan.
Nhịn để ta được bình an trong đời
Nhin để nắm bắt thiên thời
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian .
Nhịn để qua khỏi gian nan .
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng .
Nhịn để nhìn rõ đục trong.
Nhịn để suy nghĩ và không làm càn .
Mẹ chỉ có một....bạn đừng làm mẹ mình phải buồn và khóc vì mình nhé!! ❤
Khi mẹ già đi!
Có thể mẹ sẽ nói nhiều hơn, mẹ vẫn thường đem những lời giáo huấn chỉ bảo con,
Xin con hãy kiên nhẫn nghe mẹ nói, bởi trong mắt mẹ, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ.
Con! Khi mẹ già đi!
Mẹ sẽ không còn cơ hội lải nhải cùng con!
Khi mẹ nhắm mắt, con đừng khóc bởi vì cuộc đời ai cũng sẽ có lúc phải ra đi...
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT.
Cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó nhau
Vì vậy là con người với nhau chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người này nhé !!!
Cuộc sống này ko có gì là mãi mãi.
Vui đó thì buồn đó, chiến thắng đó rồi thất bại đó, sung sướng đó rồi khổ đau đó.....
Vì vậy chúng ta nên để tâm thật tịnh ( ko sân si, phiền muộn điều gì) để sống thật ý nghĩa và không hối hận khi quay đầu lại.
Người thương người bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người chút xíu cũng dư
Lời phật dạy là chân lý, là ánh bình minh soi sáng. Càng nhận thức sớm bao nhiêu thì cuộc đời bạn sẽ ý nghĩa bấy nhiêu. Với những stt mình sưu tầm, mình hi vọng khi đọc lên, bạn có ít sự suy ngẫm nào đó.
Bình luận