Tìm những hình ảnh đẹp của thành phố khi sắp vào thu.

KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP

1) Đọc và trả lời câu hỏi

1. Tìm những hình ảnh đẹp của thành phố khi sắp vào thu.

2. Ông ngoại đã làm những gì cho bạn nhỏ khi bạn chuẩn bị vào lớp Một?

3. Em thích nhất việc làm nào của hai ông cháu khi đến thăm trường? Vì sao?

4. Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là thầy giáo đầu tiên?

5. Nói với bạn về thầy giáo hoặc cô giáo đầu tiên của em.

2) Đọc một bài thơ về gia đình:

a. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ.

b. Chia sẻ với bạn về nội dung bài thơ


1) Đọc và trả lời câu hỏi

Câu 1. Những hình ảnh đẹp của thành phố khi sắp vào thu:

  • Những con gió nắng mùa hè đã nhường chỗ cho những làng gió mát dịu vào mỗi sáng.
  • Trời xanh ngắt trên cao, như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

2. Ông ngoại đã làm ua sách, chọn bút, hướng dẫn cách bọc vở, dán nhãn, pha mực, dạy những chữ cái đầu tiên cho bạn nhỏ khi bạn chuẩn bị vào lớp Một.

3. Em thích nhất việc làm của hai ông cháu khi đến thăm trường: Ông nhấc bổng cháu trên tay  cho gõ thử vào mặt da khổng lồ của chiếc trông trường. Vì hình ảnh cho thấy sự yêu thương, nuông chiều của ông đối với cháu là vô bờ bến và tiếng trống này cũng là tiếng trống trường đâu tiên mà cậu bé nghe và âm vang mãi trong tuổi thơ của cậu.

4. Bạn nhỏ gọi ông ngoại là thầy giáo đầu tiên vì: ông là người đầu tiên dạy cậu biết những điều mới mẻ khi sắp phải đến trường, là người đầu tiên nắm tay dắt cậu vào trường học mới, là người dạy cậu biết cách chuẩn bị những gì khi đi học, cho cậu nghe tiếng trống trường đầu tiên.

5. Nói với bạn về thầy giáo hoặc cô giáo đầu tiên của em.

Ngày nhỏ, tôi thương bố nhiều hơn thương mẹ. Bố thường xuyên công tác xa, mình mẹ đảm đương việc nuôi dạy các con. Mẹ là giáo viên tiểu học, tính tình nghiêm khắc. Mẹ dạy tôi tập nhận mặt chữ cái, tập đánh vần, tập viết. Mẹ bảo tôi học đi học lại nhiều lần, bao giờ thuộc bài mới thôi. Mẹ sắp xếp thời gian biểu cho tôi, giờ nào việc nấy. Mẹ thường học cùng tôi, kiểm tra, nhắc nhở liên tục.  Tôi có lỗi, mẹ phạt. Tôi còn nhỏ, không hiểu nên buồn giận, cho là mẹ không thương mình. Lúc tôi khôn lớn, đi học xa nhà, mẹ chăm lo cho từng chút. Tôi hiểu lòng mẹ, rất thương và biết ơn mẹ. Tình mẹ yêu con bao la, sâu nặng. Mẹ không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng tôi mà còn là người thầy đầu tiên dạy dỗ, dẫn dắt tôi bước vào đời.

2) Đọc một bài thơ về gia đình:

a. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ.

Học sinh lắng nghe và ghi vào phiếu học tập:

  • Tên bài thơ
  • Tác giả
  • Nội dung
  • Tên vần thơ

b. Học sinh tự chia sẻ.


Xem toàn bộ: Giải bài 1 Ông ngoại

Trắc nghiệm tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo Bài 1 Ông ngoại

Bình luận

Giải bài tập những môn khác